Gặp lại chồng cũ sau 4 năm chia tay vì lý do vô sinh, tôi bất ngờ khi thấy anh dẫn theo 3 đứa con và hỏi ngược về tình trạng hôn nhân của tôi.
Năm nay tôi 30 tuổi, đã ly hôn 4 năm và hiện vẫn độc thân. Tôi từng có những tháng ngày hạnh phúc với chồng cũ, chúng tôi kết hôn và có nhà riêng mà không vay nợ. Tuy nhiên, sau hơn hai năm cưới, tôi vẫn chưa có con. Tôi nghĩ vấn đề do mình và khuyên chồng đi khám. Cuối cùng, tôi phát hiện chồng tôi mới là người có vấn đề về sức khỏe, khiến chúng tôi không thể có con. Sau khi biết tin, tôi đã suy nghĩ nhiều và quyết định ly hôn, nhưng tôi vẫn đau đáu về quyết định này.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định ly hôn để có con với chồng cũ mà không cần can thiệp y tế. Sau khi chia tay, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ và hối hận. Ngày ra tòa, tôi khóc nhiều còn anh chỉ mong tôi chọn đúng. 4 năm trôi qua, tôi đã tìm hiểu cuộc sống của anh nhưng không dám tò mò vì sợ tổn thương. Gần đây, tôi gặp anh ở khu vui chơi cùng 3 đứa trẻ gọi anh là bố, điều này khiến tôi sốc vì bác sĩ từng nói anh không thể sinh con. Khi tôi còn đang bối rối, anh bước đến hỏi chuyện.
Anh đã nhận nuôi 3 đứa trẻ bị bỏ rơi và chăm sóc chúng như con ruột. Nghe chồng cũ nói, tôi cảm thấy trái tim rung động như ngày mới quen. Mặc dù thời gian đã thay đổi nhiều thứ, nhưng sự ấm áp của anh vẫn còn. Tôi đã nghĩ đến việc níu kéo anh, nhưng sợ bị từ chối và không dám đối mặt. Nếu là các bạn, các bạn có liều lĩnh thêm lần nữa không? Xin giấu tên.



Source: https://afamily.vn/chia-tay-chong-cu-vi-anh-vo-sinh-4-nam-sau-gap-lai-toi-choang-vang-khi-anh-da-dat-tay-3-dua-con-con-hoi-nguoc-toi-da-ket-hon-va-co-con-chua-20200414095032786.chn